Chồng tôi ghen tuông với vợ vì bị người khác kích động.
Chồng tôi là người giỏi giang, tự lập từ khi còn trẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm nhiều nghề, tiết kiệm và mua được căn hộ sau 4 năm. Chúng tôi đến với nhau tự nhiên và anh tự lo tất cả chi phí đám cưới, khiến tôi rất mãn nguyện. Hạnh phúc tăng lên khi chúng tôi có con đầu lòng sau một năm cưới. Tuy nhiên, từ đó, chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện ghen tuông và kiểm soát quá mức. Tôi hiểu rằng ghen tuông là bình thường trong hôn nhân, nhưng chồng tôi lại bị ảnh hưởng bởi lời đồn từ người khác. Sau khi sinh con, tôi trở lại làm việc ở bộ phận kế toán và thường xuyên phải giao dịch với ngân hàng, điều mà chồng tôi biết. Trong thời gian tôi nghỉ sinh, anh kế toán trưởng đã hỗ trợ tôi nhiều hơn, và điều này cũng làm chồng tôi lo lắng.
Tôi không hiểu sao mấy người ở công ty lại bàn tán xôn xao, khiến chồng tôi nghe được và ghen tuông. Anh cho rằng tôi và kế toán có tình cảm, dù tôi giải thích nhưng anh không tin. Từ đó, anh không cho tôi tự đi xe, sáng nào cũng chở tôi đi làm và chiều đứng chờ ở cổng. Tôi đã nói rằng không có xe thì tôi không thể đi ra ngoài làm việc, nhưng anh vẫn không nghe. Anh còn nói nếu tôi không có xe thì sẽ không ai giao việc cho tôi. Tôi rất khó chịu, trong khi mấy người kia lại vui mừng. Họ thấy chồng tôi đứng chờ thì cứ trêu chọc, khiến tôi thêm bực bội. Tôi cũng không có cơ hội tham gia các hoạt động của cơ quan.
Chồng không cho tôi đi đâu và liên tục gọi điện giục về sớm, khiến tôi cảm thấy buồn cười và trẻ con. Anh còn không cho tôi mua sắm quần áo, lý do là "Mặc thế là đẹp rồi." Kể từ khi đi làm lại, tôi chỉ mặc mấy bộ đồ cũ trong khi đồng nghiệp thường xuyên đi mua sắm. Tôi không mua sắm mới vì không muốn giải thích cho anh, mà có giải thích cũng không tin. Tôi đang rất mệt mỏi với sự ghen tuông của chồng, thậm chí muốn bỏ hết để tìm sự thoải mái nhưng không biết phải làm sao.



Source: https://afamily.vn/chong-toi-ghen-vo-do-bi-nguoi-ngoai-khich-deu-20110908035457697.chn